Bí mật trong quán phở Minh Châu

Thứ sáu, 28/12/2018 20:52

Được mẹ vợ là Trần Thị Châu (1968, trú xã Cẩm Quang, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) “bật đèn xanh” cho việc thu mua chó ngay tại quán phở của gia đình, Nguyễn Văn Ca (1991, trú xã Cẩm Mỹ, H.Cẩm Xuyên) rủ anh trai là Nguyễn Văn Quân (1988) cùng hành nghề “cẩu tặc”. Tuy nhiên, hành vi mờ ám trong quán bán phở này đã bị CAH Cẩm Xuyên bóc mẽ...

Hai anh em Ca, Quân cùng phương tiện và tang vật vụ án.

Vấn nạn “cẩu tặc” trên địa bàn H. Cẩm Xuyên thời gian qua hết sức nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Đấu tranh với loại tội phạm này, CAH Cẩm Xuyên liên tiếp phá nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng trộm chó. Tuy nhiên, thực trạng này chỉ lắng xuống được một thời gian ngắn, sau đó lại tiếp tục tiếp diễn với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, táo tợn và liều lĩnh hơn.

Trước thực trạng trên, đầu tháng 12-2018, CAH Cẩm Xuyên tiếp tục lập Chuyên án TC1218 để đấu tranh. Nhanh chóng vào cuộc, triển khai lực lượng xuống các địa bàn thường xảy ra các vụ mất trộm chó để nắm tình hình, rà soát các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát (TS) trong BCA đã nắm được hành tung một nhóm đối tượng chuyên tổ chức câu trộm chó, thu mua chó. Tuy nhiên, quá trình tiếp cận, lực lượng TS gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng hoạt động rất tinh vi, cảnh giác cao độ, có động là ngay lập tức tẩu tán tang vật, xóa dấu vết.

Qua một thời gian dài theo dõi các đối tượng tình nghi, TS nhận thấy, sau khi đi “ăn hàng” thường mang về bán tại quán phở Minh Châu (thuộc thôn 7, xã Cẩm Quang) do bà Trần Thị Châu làm chủ. Được biết, sau khi thu mua chó, bà Châu đem nhập cho các quán “cầy tơ” trên địa bàn, cũng như các vùng lân cận. Kiên trì bám sát, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, xác định thời cơ đã chín muồi, BCA quyết định phá án.

1 giờ ngày 23-12, các TS bất ngờ ập vào quán phở Minh Châu bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Ca và Trần Thị Châu có hành vi mua bán chó, thu giữ tại hiện trường 4 con chó (còn sống, nặng 50kg), 1 xe máy có gắn bộ kích điện dùng để câu chó, 1 kiếm tự chế, 1 tuýp sắt... Sau khi lập biên bản quả tang, các đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở CAH để tiến hành điều tra làm rõ. Tại đây, với các tang vật chứng không thể chối cãi, đối tượng Nguyễn Văn Ca đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 23 giờ hàng ngày đến 2 giờ hôm sau, Ca cùng anh trai là Nguyễn Văn Quân (1988) dùng xe máy có gắn bộ kích điện rồi đi khắp các địa bàn trong huyện; thậm chí có khi đi sang các địa bàn huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh để rình bắt trộm chó. Khi phát hiện chó thì chúng dùng bộ kích điện bắn chó “chết lâm sàng” rồi cho vào bao tải mang về. Cũng theo lời khai của các đối tượng, với những phương thức, thủ đoạn trên, trung bình mỗi đêm chúng bắt được khoảng 5 con.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10- 2018 tới khi bị bắt, 2 anh em Ca, Quân đã câu trộm được hàng trăm con chó trên địa bàn H. Cẩm Xuyên và các vùng lân cận. Tất cả “chiến lợi phẩm” mang về đều được Trần Thị Châu thu mua. Mỗi con giá bán dao động từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng. Nguy hiểm hơn, Ca không chỉ chuẩn bị đồ nghề câu trộm chó mà còn chuẩn bị cả hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt... sẵn sàng chống trả lại người dân nếu bị phát hiện.

Ngày 26- 12, lãnh đạo CAH Cẩm Xuyên cho biết, hiện cơ quan điều tra đang xác định rõ hành vi, động cơ của từng đối tượng, định giá được số lượng tài sản để có cơ sở xử lý các đối tượng liên quan về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

X.S